Mới đây, một thanh niên Hàn Quốc đã khoe trên một MXH: Từ hôm nay, tôi đã chấm dứt cuộc đời lao động tay chân.

Trong suốt 3 năm qua, tôi đã nhịn ăn, nhịn mặc và làm việc cật lực để trả khoản nợ 100 triệu won. Và hôm nay là ngày tôi thanh toán hết hoàn toàn số nợ này.

Ba năm trước, chàng trai này là đã nợ một khoản khổng lồ: 104 triệu KRW (khoảng 2 tỉ VND), khi mới 24 tuổi.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)

Anh giải thích thêm: Đó không phải là khoản nợ do đánh bạc hoặc lừa đảo.

⇢ Du học sinh ở Hàn Quốc cần biết:

Đây là khoản nợ anh vay ở nhiều ngân hàng Hàn Quốc trong suốt những năm học đại học. Gia đình cũng không hề hay biết về số nợ này và đã có lúc anh tuyệt vọng, nghĩ đến giải pháp cực đoan nhất.

Rất may là anh chàng này đã lấy lại được dũng khí sống tiếp. Với một sinh viên mới ra trường, nếu tập trung cho việc đi phỏng vấn tuyển sinh, thực tập thì trong thời gian đó, lãi mẹ sẽ đẻ lãi con.

Nhận thức được điều này, anh chàng đã chọn công việc lao động chân tay.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)
Hình minh hoạ

Ngoài thời gian ngủ ngắn ngủi (5~6 tiếng/ ngày), anh làm nhiều công việc một lúc. Trong suốt ba năm, anh không mua một chiếc áo mới, không ăn một bữa xa xỉ, không nghỉ dù chỉ một ngày.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)
Hình minh hoạ

Có những ngày tôi chỉ ăn cơm với kimchi.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)
Hình minh hoạ

Đến ngày các ngân hàng thông báo đã thanh toán xong khoản nợ, anh chàng khóc rưng rưng một mình vì nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Trong cuộc đời mình tôi chưa từng khóc như vậy. Trả nợ xong, tôi chưa nghĩ xem sẽ làm việc gì tiếp theo. Chỉ biết là nước mắt cứ trào ra.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)
Hình minh hoạ

Cộng đồng mạng Hàn Quốc khi theo dõi câu chuyện này đã dành những lời động viên ấm áp:

  • Ở độ tuổi đó mà phải gánh một khoản nợ 100 triệu won quả là kinh khủng.
  • Chắc chắn sắp tới dù gặp khó khăn gì thì bạn cũng sẽ vượt qua thôi!
  • Tôi cũng có đầy nợ đây, mà không có được ý chí kinh khủng như bạn!

Một sinh viên đại học khác cũng chia sẻ:

Tôi cũng làm thêm nhiều việc cùng lúc, nhưng chúng cũng chỉ vừa đủ trả tiền nhà cùng các chi phí sinh hoạt khác. Ngay bây giờ, tôi vẫn đang phải vay tiền hỗ trợ sinh viên nhưng không biết làm thế nào để trả món nợ ấy khi ngày càng khó kiếm việc làm.

Phần lớn sinh viên Hàn Quốc tốt nghiệp với khoản nợ ngập đầu. Theo một cuộc khảo sát do cổng thông tin về việc làm Saramin điều tra, cứ 7 trong số 10 cử nhân nhận được khoản vay dành cho sinh viên trung bình gần 14.000 USD (khoảng 290 triệu VND) sẽ phải mất bốn năm mới hoàn được cả vốn lẫn lãi. Việc này ảnh hưởng lớn đến cơ hội nghề nghiệp của họ.

Cổng thông tin việc làm bán thời gian Alba cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 4.273 sinh viên đại học và 67.2% người cho biết họ đang vừa làm vừa học.

Chàng trai Hàn Quốc sinh năm 93 làm việc cật lực trong 3 năm để trả món nợ 100 triệu won (2 tỉ VND)

Công việc làm thêm được sinh viên chọn nhiều nhất là phục vụ ăn uống như quán cà phê và nhà hàng ăn nhanh (44.5%), quản lý và bán hàng ở cửa hàng tiện lợi & quán ăn (22.6%), và 10.7% đi trợ giảng hoặc dạy thêm.

Hầu hết các sinh viên Hàn Quốc không hài lòng với công việc làm thêm của họ vì làm thêm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, cản trở việc học (54.8%), vì công việc này không hề liên quan hay giúp ích cho việc học hiện tại (22.4%), vì chỗ làm ở quá xa (20.2%).

Khi được hỏi liệu các sinh viên có kế hoạch làm thêm trong tương lai không, 94.0% trả lời là có. Lý do họ vẫn tiếp tục làm thêm là để kiếm tiền sinh hoạt (88.8%) và để giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình (37.2%).

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).