Những hình ảnh cực hiếm chưa từng xuất hiện về bán đảo Hàn Quốc (한반도, còn gọi là bán đảo Triều Tiên theo cách gọi cũ) ở thời điểm chưa hề bị chia cắt cách đây hơn 1 thế kỷ.
Những bức ảnh này được chụp bởi khách du lịch nước ngoài tại bán đảo Hàn Quốc trong giai đoạn 1890 – 1910 cho thấy một quốc gia thống nhất, nơi người dân miền Bắc và miền Nam chung sống hòa bình mà không phải lo sợ về cái gọi là chiến tranh hạt nhân. Hãy cùng xem!
Một con phố chính ở Seoul vào năm 1903.
Từ 1905 đến 1910, bán đảo Hàn Quốc nằm dưới sự bảo hộ của Nhật Bản. Bức ảnh này cho thấy quang cảnh con phố chính ở Bình Nhưỡng năm 1915.
⇢ Sơ lược lịch sử bán đảo Hàn Quốc thời Joseon & Nhật trị
Bức ảnh này chụp những quan khách dự một đám cưới ở Seoul vào năm 1900.
Người dân thờ cúng thần Sindo ở Seoul năm 1900.
Shindo hay còn gọi là đạo Shaman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với thần linh, qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mình mong muốn. Shaman nghĩa là ông đồng, bắt nguồn từ chữ Smàn (tế tư) tiếng Tungus.
Một ngôi trường, 3 cậu học trò đội mũ đứng sau đã lập gia đình, ảnh chụp năm 1903.
Các cô gái trẻ đang chơi trò bập bênh tại một địa điểm chưa xác định năm 1905.
Một người phụ nữ đội chiếc thúng to (được cho là xu hướng thời trang lúc bấy giờ) tản bước trên một con phố đông đúc ở Bình Nhưỡng, thủ đô hiện tại của Bắc Hàn.
Đây là bộ trang phục truyền thống tại Bình Nhưỡng, ảnh chụp năm 1910.
Hình ảnh đường phố tại Seoul năm 1904.
Ảnh chụp con phố Taedongmun thuộc Bình Nhưỡng ngày nay.
Hai người đàn ông sàng gạo ở Incheon (Hàn Quốc) vào năm 1903
Người dân đang xây dựng một bưu điện mới năm 1903. Đằng xa là tòa đại sứ của Pháp.
Hai phụ nữ và chiếc thúng được xem là phụ kiện hot thời xưa tại Seoul.
Những người bạn hút thuốc và chơi bài tại một địa điểm chưa xác định năm 1900.
Một người đàn ông đeo lồng gà đi bán ở Seoul vào khoảng năm 1900.
Một quán ăn ven đường ở Seoul vào khoảng năm 1900.
Dân thường ngồi bệt bên một chiếc bàn nhỏ tại một quán ăn ở Seoul vào khoảng năm 1900.
Một người làm nghề xay đậu ở Seoul vào năm 1899.
Trẻ em đứng trên một bức tường cao, từ đây có thể nhìn toàn cảnh Seoul vào năm 1904.
XEM THÊM: Rào cản ngôn ngữ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn sâu sắc đến đâu?