Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là thập niên 2010 sẽ chính thức khép lại. Năm vừa qua có thể là một năm thành công rực rỡ, tràn đầy ý nghĩa đối với người này, nhưng cũng có thể là 365 ngày dài canh cánh nhiều nỗi lo âu, ngổn ngang trăm bề đối với người khác.

10 năm trước đây, trong số chúng ta có nhiều người mới chỉ là những cô bé, cậu bé học trò ngồi trên ghế nhà trường, vô tư vô lo, luôn háo hức cảm thấy thế giới người lớn sao mà kỳ diệu và tự do tự tại đến thế.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những cô cậu bé ngày nào giờ đã thực hiện ước mơ được lớn. Sau vài lần vấp ngã, cuối cùng bạn đã nhận ra câu hát mà người lớn vẫn hay chép miệng “đời không như là mơ” không chỉ dành riêng cho một người nào cả.

Bạn được nếm hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ, nhưng cũng không ít lần gục khóc vì cô đơn, mệt mỏi trước áp lực công việc cuộc sống, vì không hiểu sao dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thua thiệt khi so sánh mình với người xung quanh.

Cuối năm 2018, nữ ca sĩ Ailee từng đăng tải một đoạn trích dẫn được khen ngợi đã truyền cảm hứng sống cho giới trẻ trên trang Instagram cá nhân:

뉴욕은 캘리포니아보다 3시간 빠릅니다.
하지만 그렇다고 캘리포니아가 뒤쳐진 것은 아닙니다.

New York đi nhanh hơn California 3 tiếng đồng hồ,
Điều đó không khiến nhịp sống ở Cali chậm hơn.

어떤 사람은 22세에 졸업을 했습니다.
하지만 좋은 일자리를 얻기 위해 5년을 기다렸습니다.

Một người nào đó tốt nghiệp ở tuổi 22,
Nhưng phải đợi đến 5 năm mới tìm được công việc ưng ý.

어떤 사람은 25세에 CEO가 됐습니다.
그리고 50세에 사망했습니다.

Một người trở thành CEO ở tuổi 25,
Và từ giã cõi đời này khi chỉ mới 50 tuổi đầu.

반면 또 어떤 사람은 50세에 CEO가 됐습니다.
그리고 90세까지 살았습니다.

Trái lại, người khác lên chức giám đốc khi 50 ,
Và sống thọ đến tận cửu tuần.

어떤 사람은 아직도 미혼입니다.
반면 다른 어떤 사람은 결혼을 했습니다.

Người nào đó vẫn còn độc thân,
Nhiều người khác đã lập gia đình.

오바마는 55세에 은퇴했습니다.
그리고 트럼프는 70세에 시작했습니다.

Obama rời Nhà Trắng ở tuổi 55,
Trump tranh cử chức tổng thống khi đã ngoài 70.

세상의 모든 사람들은 자기 자신의 시간대에서 일합니다.

Mọi người trên thế giới này đều đang sống và làm việc theo “múi giờ” của riêng mình.

당신 주위에 있는 사람들이 당신을 앞서가는 것처럼 느낄 수 있습니다.
어떤 사람들은 당신보다 뒤쳐진 것 같기도 합니다.

Có những người dường như đang vượt mặt bạn,
Một số người khác lại có vẻ tụt lại phía sau.

하지만 모두 자기 자신의 경주를, 자기 자신의 시간에 맞춰서 하고 있는 것 뿐입니다.
Nhưng thực ra tất cả chúng ta đều chỉ đang chạy đua trong cuộc đua với chính bản thân, trong thời gian của riêng ta.

그런 사람들을 부러워하지도 말고, 놀리지도 맙시다.
Đừng ganh tị, cũng đừng vội cười cợt xem thường ai.

그들은 자신의 시간대에 있을 뿐이고, 당신도 당신의 시간대에 있는 것 뿐입니다.
Họ đang ở “múi giờ” của chính họ, và bạn cũng vậy.

인생은 행동하기에 적절한 때를 기다리는 것입니다.
Cuộc sống chính là chờ thời điểm thích hợp để hành động.

그러니까 긴장을 푸세요.
Vì thế hãy buông bỏ căng thẳng.

당신은 뒤쳐지지 않았습니다.
Bạn không bị muộn,

이르지도 않습니다.
Cũng không khởi đầu quá sớm,

당신은 당신의 시간에 아주 잘 맞춰서 가고 있습니다
Bạn chỉ đang sống đúng theo múi giờ của riêng mình.

Trên đời này, có mấy ai vui vẻ với cảm giác thua thiệt. Có lẽ vì thế mà chúng ta không ngừng, hoặc đúng hơn là không dám dừng lại trên đường đua cuộc đời. Chớp mắt, chúng ta đã chạy không ngừng nghỉ khoảng thời gian xấp xỉ 10 năm, và không ít người còn chạy quãng đường dài hơn thế.

Tuy nhiên vào những ngày cuối cùng của thập kỷ, hãy tập sống chậm lại, nhìn kỹ gương mặt của những người ta yêu thương. Người cần sự động viên, an ủi của ta không ở đâu xa.

Đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp, người thương chung quanh ta. Có thể ai đó trong số họ đang rất cần một lời động viên an ủi, một cái ôm thật chặt để họ biết rằng mình vẫn ổn, vẫn làm rất tốt.

Chúng ta vẫn luôn mong chờ kỳ tích sẽ đến với mình, nhưng không nhận ra rằng bản thân mình có thể đem đến phép màu làm tươi sáng ngày mới của ai đó.

Chúng ta cũng không tiếc lời cảm thán ngưỡng mộ những người giỏi giang đã đạt được thành tựu trong năm. Nhưng những người đã trải qua những ngày mệt mỏi (biết đâu ta cũng nằm trong số đó), cũng rất xứng đáng nhận được sự động viên, khích lệ chân thành.

Sau đây là những dòng thơ tiếng Hàn lắng đọng, thích hợp để dành tặng những người bạn đã trải qua một năm 2019 đầy thử thách nhưng vẫn kiên cường vượt qua và sống tốt.

Vì những nỗ lực cố gắng trong suốt 1 năm vừa qua, chúng ta xứng đáng được yêu thương, được nghỉ ngơi để chuẩn bị khởi động cho một năm mới, một thập kỷ mới với những điều mới lạ đang chờ ta phía trước.

Dẫu có khó khăn, song đó cũng là một mảng của bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Đừng sợ hãi hay trốn tránh nó, vì như 2 mặt của đồng xu không thể tách rời, như hoa sen nở trong bùn, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành để giúp chúng ta nếm trải đầy đủ hương vị của cuộc đời.

Gửi đến bạn của tháng 12

Tháng 12 gõ cửa
Mong bạn sẽ đồng hành
cùng những người bạn tốt
chỉ gặp những điều tốt đẹpVà nghĩ muôn vàn ý hay.
Những việc khiến bạn phải nhíu mày sẽ không còn
Thật nhiều tin vui sẽ đến với bạn
Mong bạn hôm nay
Sẽ hạnh phúc hơn bạn của ngày đã trôi qua.

Mọi việc rồi sẽ ổn

Không sao cả, hãy cứ tin tưởng chính bạn
Người đã nỗ lực suốt thời gian qua
Bằng một trái tim nhiệt huyết tha thiết
Mọi việc rồi sẽ ổn
Những niềm vui đang chờ bạn
Ở chặng đường dài phía trước.

Bản thân

Không ổn cũng không sao
Lời nói đó không có nghĩa
“bạn nên làm quen với bất hạnh”
Nhưng chẳng ai có thể ổn mãi được
Hãy nhớ lấy sự thật ấy
Đôi lúc bạn vấp ngã, đôi lúc mọi sự bất thành
Nhưng mọi việc đều vô thường
Thế giới cũng không vì thế mà sụp đổ
Mong bạn đừng tự làm khổ vì ép buộc bản thân rằng
“Lúc nào mình cũng phải ổn”.

Ngủ ngon nhé!

Ngày dài đầy bất an
Những khoảnh khắc khiến bạn buồn bã
Cũng đã trôi qua tự lúc nào.
Đừng nán lại ở khoảnh khắc ấy
Để rồi đau thêm lần nữa
Cũng đừng trằn trọc đêm khuya
Vì cố lý giải những nỗi niềm không lời đáp.
Mong bạn sẽ ngủ một giấc an lành
không chiêm bao mộng mị.

Không phải ai cũng thấu tâm can bạn

Người đời nghĩ về bạn thế nào
Đừng phí phạm thời gian để bận tâm quá nhiều
Dù sao họ cũng chẳng thấu tâm can bạn.

Khi mỏi mệt

Khi mỏi mệt
Càng gắng gượng
Sẽ càng mệt mỏi hơn.

No How

Đừng quá để ý người khác làm thế nào, sống thế nào
Hãy cứ làm những gì trái tim bạn mách bảo
Đó chính là ý nghĩa của “NO HOW”.

Gục ngã cũng không sao cả

Gục ngã một lúc cũng không hề gì
Nào ai có thể kiên cường mỗi ngày được đâu
Cố ép bản thân chịu đựng
Chỉ khiến bạn tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Tháng 12 của bạn

Mong rằng tháng 12 của bạn
Sẽ không còn đau khổ
Cuộc sống đơn điệu rồi sẽ được lấp đầy
Bằng những ngày mới quý báu.

Nào, bây giờ đã đến lượt của bạn! Bạn có thể đến bên cạnh bạn bè, người yêu thương để nhắn gửi với họ những lời động viên cuối năm chứ?

Không như nhiều người nghĩ, đây là một việc cần rất nhiều dũng khí, bên cạnh trái tim hiểu và thương.

Hy vọng rằng chúng ta có đủ dũng khí cần thiết, bỏ qua mọi ngại ngần để hào phóng gửi lời ngợi khen, khích lệ chân thành, đem đến niềm vui dù là nho nhỏ cho những người yêu thương vào dịp cuối năm.

XEM THÊM:

author-avatar

About Nhật Vy

Đến với tiếng Hàn như một cái duyên, đọc essay văn học đương đại Hàn Quốc như một sở thích. Quan tâm sâu sắc đến xã hội Hàn Quốc nói chung và lĩnh vực Gia đình đa văn hoá Hàn-Việt nói riêng.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).