Nhắc đến thành phố Busan, ta luôn nhớ đến những hình ảnh mang tính biểu tượng như: Bãi biển Haeundae, tòa nhà Apec, công viên UN, công viên sinh thái Taejongdae, chợ quốc tế Nampodong, chợ cá Jagalchi.

Nhưng với những người đam mê du lịch và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ thì những điểm dừng chân đó dường như đã trở nên quá quen thuộc. Giới nhiếp ảnh hay tìm đến một địa điểm khác ở Busan để thử thách tay nghề của mình với những sắc màu và những khách du lịch tìm đến khu làng sắc sỡ này để tìm cho mình những trải nghiệm và cảm xúc riêng!

Ảnh: blog.daum.net/cyber5920/8858585

Ngay giữa lòng thành phố cảng Busan sầm uất có một ngôi làng mang kiến trúc độc đáo được gọi là (태극도 마을 – Làng Thái cực đạo), nằm tại phường Gamcheon 2, quận Saha. Những khách du lịch và nhiếp ảnh gia lãng mạn còn đặt những cái tên hiện đại khác cho ngôi làng như “Làng lego” hay “Santorini của Hàn Quốc”.

Để có thể thưởng ngoạn được cảnh đẹp của toàn bộ ngôi làng, ta phải đi đến điểm cao nhất, cũng là bến đỗ cuối cùng của xe bus làng dừng trước nhà thờ Amidong. Đứng tại đây, ta có nhìn thấy cả một vòm trời xanh và rực rỡ trên tấm nền xanh đó chính là những nóc nhà đủ sắc màu: màu hồng, màu vàng, màu da cam, màu xanh nước biển… Tính tò mò thôi thúc ta thử đếm xem có bao nhiêu nóc nhà có kiểu kiến trúc giống nhau như vậy: một, hai, ba, bốn, năm… Những sắc màu rực rỡ đan lẫn vào nhau cộng với tính thiếu kiên nhẫn đã khiến ta bỏ cuộc. Dường như có một kiến trúc sư đã kì công xây và sơn đồng loạt cho hàng trăm nóc nhà nơi đây.

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan

Taegeukdo cũng xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng:

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Một cảnh trong phim 일번가의 기적 (Miracle on 1st Street) được quay tại làng Taegukdo.
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Một cảnh trong phim 일번가의 기적 (Miracle on 1st Street) được quay tại làng Taegukdo.
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Một cảnh trong phim 일번가의 기적 (Miracle on 1st Street) được quay tại làng Taegukdo.

Làng “thái cực đạo” được xây dựng từ những năm 1950 và đúng như tên gọi, nơi đây là chốn tập hợp của những người tin vào tân đạo. Thời chiến tranh, có khoảng 4.000 người tìm về đây và chung tay xây dựng nên gần 800 nóc nhà. Đến năm 1980, làng phát triển lên tới 2 vạn hộ nhưng vào thời điểm hiện tại, ước tính chỉ còn một vạn người trụ lại ngôi làng này.

Đường vào làng được đánh số từ 1 đến 11. Đi lang thang theo những con đường nhỏ mà phần lớn là những cầu thang hoặc con dốc cao lút đầu chắc hẳn bạn sẽ thấy hơi mệt một chút. Nhưng nếu như bạn chuẩn bị trước cho mình một tâm thế thanh thản để sẵn sàng đi lang thang qua từng con ngõ, bạn sẽ thấy thích thú trước sự kết hợp vô cùng hài hòa ấn tượng của mái nhà, tường, cửa chính, cửa sổ và thậm chí bạn có thể bị thu hút hàng giờ trước những lan can nhỏ có những chậu cảnh, xương rồng xinh xắn.

Ngôi làng nằm ở sườn núi nhận trọn ánh nắng ấm áp và cũng là nơi mặt trời lưu luyến để lại những ráng chiều vàng rực trước khi chìm vào bóng tối. Những người già trong làng kê những tấm phản ra đầu ngõ rỉ rả tâm sự và ngắm hoàng hôn rơi trong không giãn tĩnh lẵng của buổi chiều tàn.

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan

Trên sân thượng của mỗi nhà ta đều dễ dàng bắt gặp những hũ tương, hũ kimchi tự làm. Những con đường nhỏ quanh co được quy hoạch rất hợp lý để nối kết những dãy nhà. Cả cột mốc đánh dấu đường cũng đường chăm chút một cách rất nghệ thuật

“Nơi đây đẹp quá! Màu sắc đẹp như trong truyện cổ tích vậy”- Tôi bật ra tiếng khen ngợi ngôi làng khi nói chuyện với một người già. Nhưng khuôn mặt ông lại đột ngột trầm tư, lặng một lúc lâu ông mới cất lời: “Chớ có nói thế. Làng chúng tôi nghèo, không đủ điều kiện để sơn nên mới lốm đốm, tạp nham như thế đấy!”. Theo lời ông, chỉ mấy năm trước đây thôi người dân trong làng vẫn phải đi lấy nước suối về dùng.

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Một người đàn ông trong làng mang thùng đi lấy nước sạch về dùng. Ảnh: yongphotos.com/574

Đi dạo trên những con ngõ nhỏ, rất dễ gặp những người dân đi lại lủng lẳng cầm theo chùm chìa khóa trên tay. Tất cả họ đều là những người đang đi đến nhà vệ sinh. Những ngôi nhà có chiếc cửa nhỏ chìa ra tại mỗi đoạn cầu thang hay đầu con dốc đều là nhà vệ sinh chung của làng.

Ở đây có rất nhiều nhà không đủ điều kiện để xây nhà vệ sinh riêng. Có phải vậy chăng mà người dân nơi đây, nhất là người già đều rất nhạy cảm với ống kính máy ảnh. Họ nhìn những người lạ cầm theo máy ảnh, chụp đủ thứ linh tinh trong ngôi làng của họ bằng cái nhìn hơi có phần hằn học. Tôi hiểu một phần nào những ánh nhìn đó. Cuộc sống nghèo khổ của họ đang bị những người lạ nhòm ngó, chỉ trỏ như một địa điểm thăm quan

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: s2yon.tistory.com/631

Nhưng tôi tin rằng, vào một ngày không xa, khi tôi trở lại đây khuôn mặt những người già trong làng sẽ ánh lên niềm vui của sự đổi mới. Thành phố Busan đang có kế hoạch tu bổ và hỗ trợ cho những hộ nghèo trong làng để họ có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường vừa bảo tồn được những nét đặc sắc của ngôi làng.

Ngôi làng sẽ trở thành một Machu Picchu (địa danh của một ngôi làng nằm trên Thung lũng Urubamba tại Peru, một địa điểm du lịch nổi tiếng tầm cỡ thế giới) của Busan. Nếu có một lần tới Busan, bạn hãy dành thời gian ghé qua nơi đây và trải nghiệm những sắc màu khác nhau của cuộc sống với ngôi làng xinh xắn này nhé.

XEM THÊM: Cầu Yeongdo – Biểu tượng lịch của thành phố Busan

Attention: The internal data of table “501” is corrupted!

Ảnh đẹp làng Taegeukdo:

Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Làng Taegeukdo ở thành phố Busan. Ảnh: s2yon.tistory.com/631
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: s2yon.tistory.com/631
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: s2yon.tistory.com/631
Ảnh: s2yon.tistory.com/631
Ảnh: s2yon.tistory.com/631
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: yongphotos.com/574
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: yongphotos.com/574
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: yongphotos.com/574
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: yongphotos.com/574
Taegeukdo - Ngôi làng giàu nhất và nghèo nhất Busan
Ảnh: yongphotos.com/574

One thought on “Taegeukdo – Làng giàu nhất và nghèo nhất Busan

  1. miu viết:

    Các bạn tôi ở hàn củng có nỗi vất vả nhỉ?

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).