Valentine ở Hàn Quốc không chỉ có 1 ngày mà có tới 3 ngày: Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4). Các đôi tình nhân ở Hàn Quốc thường kỷ niệm tình yêu theo các giai đoạn như 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, 1000 ngày… Nếu yêu nhau lâu hơn nữa thì sẽ kỉ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm… yêu nhau.

Ngày Valentine 14/2 hàng năm (Valentine’s Day) còn được gọi là “Ngày lễ tình yêu” hay “Ngày lễ tình nhân”. Được đặt tên theo thánh Valentine, đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sôcôla và một số loại quà tặng đặc biệt khác mang nhiều ý nghĩa.

Trước đây, ngày Valentine chỉ là ngày lễ ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay nó đã trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Nguồn gốc ngày lễ Valentine

Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất kể về một đức cha tên là Valentine. Valentine là tên một vị linh mục sống dưới triều đại các Hoàng đế La Mã Decius và Claudius II. Năm 250, Hoàng đế Decius ra chỉ dụ trừng phạt tất cả những ai không tôn thờ Hoàng đế. Chỉ dụ này nhắm vào những tín đồ Kitô giáo (đạo Cơ Đốc) vì họ chỉ thờ Thượng đế. Vì vậy, nhiều người Kitô giáo đã bị bắt bỏ tù và xử tử hình. Trong số đó có linh mục Valentine, ông bị bắt vào năm 268.

Linh mục Valentine là người thông thái, đức độ nên được người La Mã tin yêu. Hoàng đế Claudius tìm cách chất vấn ông để tìm hiểu và chiêu dụ ông nhằm răn đe những người khác, song không thành. Vì vậy, Hoàng đế đã ra lệnh tống giam linh mục Valentine.

Bị nhốt trong ngục, linh mục Valentine đã cảm hóa được quan coi ngục tên là Asterius, bằng cách chữa lành bệnh cho con gái viên coi ngục này. Cảm kích trước tấm lòng của linh mục Valentine, Asterius cùng toàn bộ 46 thành viên trong gia đình xin rửa tội theo đạo Kitô. Lo sợ việc này sẽ đe dọa vương quốc, Hoàng đế La Mã truyền lệnh chém đầu linh mục Valentine vào ngày 14 tháng 2 năm 270, trên đường Flaminius.

Cái chết của linh mục Valentine đã gây xúc động và mến phục trong dân chúng và những người Kitô giáo. Cái tên Valentine trở thành biểu tượng cho tình yêu thương cao cả. Ngoài ra còn nhiều truyền thuyết khác xung quanh ngày Lễ Thánh Valentine. Dù có khác nhau, song các truyền thuyết này đều thấm đậm chất trữ tình, lãng mạn như tên của nó “Valentine”.

Thế giới với ngày Lễ Tình yêu

Lễ Thánh Valentine bắt đầu ở châu Âu nhưng sau đó được tổ chức ở nhiều nơi khác, từ châu Á đến châu Mỹ và châu Phi. Ngay từ những ngày cuối năm trước, thị trường phục vụ ngày Valentine khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu khởi động. Ngành công nghiệp phục vụ ngày Valentine nhanh chóng thịnh vượng. Người ta bán ra thị trường vô số hoa hồng, bưu thiếp, bánh kẹo, với đủ chủng loại.

Tại châu Âu, trong dịp này người Pháp thường tặng nhau những thỏi sôcôla với hương vị thuần khiết, ít đường; trong khi người Italia lại thích các sản phẩm cầu kỳ, còn người Anh lại gửi nhau những tấm thiệp chúc mừng. Điều đặc biệt là trong ngày này, mọi tấm thiệp có hàng chữ Valentine Greeting đều không phải dán tem nếu gửi nội bộ trong nước Anh.

Người Anh và Pháp đã tổ chức lễ này từ thời Trung cổ, nhưng đến thế kỷ 17, tập tục tặng thiệp làm bằng tay cho người yêu mới phổ biến. Hình ảnh thường thấy là hình trái tim, hoa hồng, mũi tên và vị thần tình yêu Cupid.

Tại Mỹ, theo hiệp hội U.S. Greeting Card Association, mỗi năm có hơn 1 tỷ thiệp Valentine được trao tay trong ngày lễ này trên thế giới, chỉ xếp hạng sau ngày Lễ Giáng Sinh. Tổ chức này ước lượng khoảng 85% khách hàng mua thiệp Valentine là phụ nữ.

Ở Nam Phi, lễ này diễn ra trong suốt tháng 2. Tất cả các trai gái còn độc thân tập trung lại làm lễ Mbukale Btigo (Yêu con tim của nhau). Đây là ngày đính ước tập thể theo tập tục cổ truyền của họ.

Tại Nhật Bản, vào ngày Valentine, nam giới thường được nữ giới tặng quà mà chỉ có một món quà duy nhất là sôcôla. Sôcôla cho tình yêu đôi lứa được người Nhật Bản gọi là Honmei-choko. Một điều đặc biệt là người Nhật Bản còn sáng tạo ra ngày Valentine thứ hai “White Day” (14-3). Trong ngày này, đến lượt cánh mày râu tặng lại quà cho phái đẹp để bày tỏ tình yêu của mình hoặc bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng.

Tại Hàn Quốc, lễ Valentine cũng tương tự ở Nhật Bản.

Trình tự các ngày lễ tình yêu ở Hàn Quốc như sau

Valentine Đỏ (14/2)

Đây là ngày chỉ con gái tặng quà (thường là socola cho con trai). Ngày này, đi vào siêu thị hay các cửa hàng lưu niệm nhỏ ven đường ta sẽ bắt gặp đủ mọi loại Chocolate đường trang trí vô cùng bắt mắt. Có nhiều bạn nữ kỳ công còn trực tiếp đặt đồ làm Chocolate trên mạng để làm riêng cho bạn trai của mình.

Đặc biệt, nếu như ở Việt Nam thường lấy một mốc đặc biệt để làm “Ngày tình yêu” riêng của cả hai và kỉ niệm hàng năm, thì các đôi tình nhân ở Hàn Quốc thường kỷ niệm tình yêu theo các giai đoạn như 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, 1000 ngày… Nếu yêu nhau lâu hơn nữa thì sẽ kỉ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm… yêu nhau.

Có câu chuyện vui rằng những “tình yêu học trò” trên ghế nhà trường phổ thông ở Hàn Quốc còn có phong trào kỉ niệm…22 ngày yêu nhau, gọi là ngày Two Two. Vào ngày này, người trong cuộc “có quyền” quyên góp tiền xu từ bạn bè xung quanh để đi… hẹn hò với nhau.

Vào những ngày kỉ niệm tình yêu riêng, cả nam và nữ đều chuẩn bị quà cho nhau và nội dung của món quà cũng vô cùng phong phú (mĩ phẩm, trang sức, quần áo, Chocolate…). Các bạn gái Hàn Quốc cũng có nhiều người rất lãng mạn khi kỳ công ngồi gấp hoa hồng giấy (giông như gấp hạc) hay viết và trang trí Sổ tình yêu để tặng bạn trai.

Lời chúc mừng phổ biến thường gặp nhất, tất nhiên sẽ là câu Sa-rang-hae (사랑해) rồi.

Valentine Trắng (14/3)

Tình yêu luôn mới mẻ mỗi ngày, người ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng, có lẽ vì thế mà một ngày Valentine dường như là chưa đủ. Bởi vậy, từ đất nước mặt trời mọc, một ngày lễ Tình nhân nữa ra đời và nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận: Ngày Valentine Trắng 14/3.

Valentine Trắng còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White day. White day diễn ra sau Valentine đúng một tháng, vào ngày 14/3, là dịp để những bạn nam đáp lễ các bạn nữ hoặc là ngược lại. (Vì các bạn ấy đã nhận được chocolate từ “người ấy” trước đó rồi mà). Món quà mà “nửa kia” thích được nhận nhất vẫn luôn là chocolate đen hoặc trắng.

Valentine Đen (14/4)

Mới nghe đã thấy ngày lễ này thật kỳ lạ. Màu đen thường khiến cho người ta nghĩ đến những điều không tốt. Song, sự thực lại không như bạn nghĩ đâu! Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4.

Khác với tên gọi có phần “đen tối”, đây là ngày để những bạn chưa tìm được một nửa của mình hay những bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân cùng tụ họp và làm nên những party sôi động. Ai bảo những người cô đơn là buồn nào? Các bạn ấy cũng hẹn hò nhau, mặc những bộ quần áo màu đen và ăn món mỳ đen truyền thống Jachang.

Ngày này, bạn cũng có thể dễ dàng tìm được những phong chocolate ngọt ngào và nhâm nhi ngon lành như một món quà tự thưởng cho cuộc sống độc thân vui vẻ của mình!

Với những ai kia chưa tìm được một nửa của mình, có thể họ chưa quan tâm đến Valentine 2014. Nhưng với các năm sau đó thì sao? Ngày Valentine đen 14/4 như một “lời nhắc nhở” để những người độc thân lên kế hoạch đi tìm tình yêu của đời mình!

XEM THÊM:

2 thoughts on “Truyền thuyết Valentine và Ngày lễ tình yêu ở Hàn Quốc

  1. viết:

    Tôi thấy những bài viết của trang mình rất là hay và tôi có rất nhiều điều quan tâm về Hàn Quốc. Tôi có điều này rất mong tthqnews.com có thể cho những bạn nữ được biết các từ ngữ tiếng Hàn liên quan đến mỹ phẩm. VD: nước hoa hồng, kem dưỡng da ban ngày ban đêm, phấn nền…
    Xin cảm ơn!
    Ps: nếu có thể được khi nào có bài viết thì có thể gửi link giúp vào mail cho mình đc ko ạ^^

    1. Thông tin Hàn Quốc viết:

      Tiếng Hàn về mỹ phẩm có ở đây ạ:
      https://tthqnews.com/tieng-han-my-pham/

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).