Ulleung-do thật là một nơi lý tưởng để đến, để thoát khỏi cái xứ phồn hoa tấp nập, và mang về một là da đen nháy vì mãi mê với cái máy ảnh.

Ulleung-do nằm trong số những hòn đảo du lịch đẹp nhất ở Hàn Quốc, nổi tiếng có lẽ chỉ sau Jeju-do. Hòn đảo này cũng nằm trong danh sách 50 thắng cảnh phải đến dành cho khách du lịch ở Hàn Quốc.

Với tất cả vẻ đẹp của mình, Ulleung-do xứng đáng để du khách bỏ ra 8 tiếng đồng hồ lặn lội từ thủ đô Seoul đến thăm đảo, dù chỉ là trong kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp cùng với ký sự về hòn đảo du lịch nổi tiếng này do bạn Linh Xu – nghiên cứu sinh Việt Nam ở đại học Inha ghi lại.

Xin mời các bạn cùng xem bộ ảnh:

Ulleung-do du hành ký
Ulleung-do thật là một nơi lý tưởng để đến, để thoát khỏi cái xứ phồn hoa tấp nập, và mang về một là da đen nháy vì mãi mê với cái máy ảnh.
Ulleung-do du hành ký
Xuất phát từ cảng Gangneung, mất 3 giờ lênh đênh trên biển, cộng với 3 giờ Bus từ Seoul và hơn 1 giờ từ Incheon lên Seoul, tộng cộng mất gần khoảng 8 giờ để đến đây.
Hòn đảo nhỏ xuất hiện thật đẹp trong nắng chiều.
Ulleung-do du hành ký
Bao quanh cái cảng nhỏ này là hàng hàng những dãy thuyền câu mực của ngư dân ở đây. Một trong hai đặc sản ở đây chính là mực. Tuyệt vời!
Ulleung-do du hành ký
Sau khi đến đây, việc đầu tiên trong đầu là đi một vòng quanh đảo, thoạt nghĩ, chắc sẽ dễ dàng nhưng thật là sai lầm, vì giũa các khu dân cư cách nhau toàn là núi và núi, thế nên mới hiểu tại sao mini-bus rất nhộn nhịp ở nơi này.
Ulleung-do du hành ký
Mini bus có thể chạy vòng quanh hết đảo và dừng lại ở nhũng điểm du lịch nổi tiếng. Từ trên cao, có thể thấy người dân trồng lương thực và hoa màu trên nhưng ngọn đồi như, những miếng chắp vá che đậy chính nó.
Ulleung-do du hành ký
Một góc khác của hòn đảo.
Ulleung-do du hành ký
Rất nhiều các địa điểm tham quan ven biển…
Ulleung-do du hành ký
…và cả những tour tham quan quanh đảo bằng tàu.
Ulleung-do du hành ký
Đêm đến, đã là 10 giờ, sau khi loanh quanh cả ngày, vào một nhà hàng nhỏ thưởng thức món mực, người bán hàng ko biết tiếng Anh, mình thì ngu ngơ tiến Hàn, và kết quả là một món gì đó khá ngon và rất lạ đã được ăn hết, lại vác máy đi quanh, đứng trên một nóc nhà nhìn xuống cả con đường và 2 dãi núi 2 bên như cùng đổ vào một điểm.
Mặc dù không hiện đại nhưng có cái gì đó rất nên thơ, thêm vào đó, từ trên cao nhìn thành phố thật đẹp, xa xa ánh đèn biển của các thuyền câu làm sáng rực một vùng.
Ulleung-do du hành ký
Ngày hôm sau, quyết định theo tour leo núi, đi vào các cánh rừng, xuyên qua các dãy núi để đến trung tâm hòn đảo. Thực ra mini bus cũng đến được đây.
Ulleung-do du hành ký
Ulleung-do du hành ký
Đích đến là một ngôi làng nhỏ giữa hòn đảo, xem lại đây chính là đỉnh của ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, ngôi làng lưa thưa chỉ có một vài nóc nhà, được bao quanh bốn phía bởi núi rừng.
Ulleung-do du hành ký
Vào thưởng thức đặc sản thứ hai của Ulleungdo – bí ngô và các sản phẩm chế biến từ bí ngô như bánh, kẹo…
Ulleung-do du hành ký
Ulleung-do du hành ký
Cuối buổi dành cho con đường đi bộ ven đảo nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.
Ulleung-do du hành ký
Từ trên cao, biển một màu xanh trong.
Ulleung-do du hành ký
Mãi mê ắm cảnh, ngay dưới chân là vực, nhìn xuống cũng thích thú không kém ^^

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).