Tờ Yonhap đưa tin lại sự việc ngày 4/9/2019, anh Nguyễn Văn Tranh (31 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế, tài xế taxi hãng Hàng Không Đà Nẵng) đã tìm nữ hành khách người Hàn Quốc, để trao trả lại số tiền gần 45 triệu VND mà người này bỏ quên trên xe taxi.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, khi anh Tranh đang cùng nhân viên điều hành hãng taxi Hàng Không Đà Nẵng kiểm tra xe để giao ca thì phát hiện trên ghế phụ có một chiếc ví da, trong ví có 1.440 USD, 12 triệu VND (tổng giá trị gần 45 triệu đồng) và hóa đơn mua hàng.

Kiểm tra kỹ hóa đơn mua hàng trong chiếc ví trên, anh Tranh và đồng nghiệp phát hiện có một số điện thoại, nhưng đều không liên lạc được.

8 Điều về Việt Nam khiến người Hàn tròn mắt ngạc nhiên

Báo Hàn Quốc ca ngợi tài xế taxi Việt Nam tốt bụng

Nhớ đến lúc chở nữ du khách người Hàn Quốc là người đi chuyến cuối cùng vào tối ngày hôm trước có điểm đến tại đường Ngô Quyền (quận Ngũ Hành Sơn), anh Tranh liền đến nơi trả khách để tìm lại vị hành khách trên.

Khi gặp được tài xế và nghe thông tin trên, nữ du khách mới kiểm tra lại hành lý của mình và phát hiện mình mất ví tiền. Tại trụ sở hãng taxi để nhận lại tài sản, vị du khách trên đã vô cùng cảm ơn tài xế về sự chân thành và nhiệt tình.

Hàn Quốc đầu tư 960 tỉ VND xây làng Việt Nam ở Hàn Quốc

Báo Hàn Quốc ca ngợi tài xế taxi Việt Nam tốt bụng

Tại buổi trao trả tài sản, nữ du khách đã ủng hộ 1,5 triệu VND vào quỹ công đoàn của công ty.

Người Hàn Quốc thường dặn nhau khi đi du lịch Việt Nam: Nếu có đánh rơi điện thoại hay để quên đồ thì cơ hội tìm lại rất thấp; cũng cần chú ý gian lận tính cước phí khi đi taxi Việt Nam.

Tuy nhiên, những câu chuyện như thế này xuất hiện trên báo Hàn sẽ là tín hiệu đáng mừng, giúp người Hàn Quốc cải thiện được những ấn tượng tiêu cực về Việt Nam.

Vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc chọn Việt Nam là điểm du lịch số 1

(Theo Yonhap News)

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).