Cuộc sống bận rộn, môi trường làm việc và thi cử đầy cạnh tranh đã khiến cho nhiều người Hàn Quốc ngày nay sẵn sàng chi gần 90 USD để được bị giam một ngày.

Đây là dịch vụ “Nhà giam trong tôi” (내 안의 감옥), thuộc huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon. Đến đây các bạn sẽ phải mặc áo tù, bị tịch thu mọi vật dụng cá nhân như điện thoại, đồng hồ, sách, gương soi. Trong căn phòng bé tí (có nhà vệ sinh riêng) sẽ chỉ có một tập giấy và một chiếc bút để bạn suy ngẫm và ghi chép về cuộc sống của mình.

Buổi trưa bạn sẽ được ăn tại nhà ăn tập thể với những khay cơm là đồ ăn chay, từ 2 giờ chiều đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, bạn sẽ bị khoá lại trong phòng riêng và buổi tối thì được phát chút đồ ăn nhẹ qua cánh cửa sắt.

Có nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ cảm thấy bứt rứt khi rời xa máy tính hay điện thoại trong chưa đầy 5 phút. Dịch vụ trải nghiệm này sẽ giúp họ thử thách lòng nhẫn nại của bản thân và có những phút giây thảnh thơi để thư giãn cũng như suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.

XEM THÊM: Nhà tù Iksan – Trải nghiệm cuộc sống trong tù

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).