Đúng vào ngày 16/4 của 6 năm về trước, cả Hàn Quốc đã không khỏi bàng hoàng và đau xót khi chứng kiến vụ chìm phà Sewol, vụ tai nạn được coi là thảm họa hàng hải kinh khủng nhất của đất nước này.

Tàu chở khách Sewol vận hành tuyến từ thành phố Incheon đến đảo Jeju (hòn đảo phía Nam Hàn Quốc), gặp nạn và chìm tại vùng biển Jindo (tỉnh Nam Jeolla) vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng 16/4/2014.

Thảm họa này đã cướp đi mạng sống của 304 trên tổng số 476 người trên tàu, gồm cả thủy thủ đoàn và hành khách. Đa số khách trên tàu là học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đang trong chuyến đi thực tế đến đảo Jeju.

Người ta vẫn không khỏi quặn lòng khi nhắc về thảm kịch đã khiến 304 người chết và 9 người mất tích. Càng đau đớn hơn, khi những nạn nhân của vụ chìm phà lại hầu hết mới chỉ là những học sinh trung học còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Vụ chìm phà Sewol là một trong những thảm họa kinh khủng nhất Hàn Quốc

Và giờ đây, khi chu kỳ thứ 6 của cuộc điều tra đang tiếp diễn, không chỉ người thân mà toàn bộ người Hàn Quốc lại rơi nước mắt vì những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân.

Ngày 16/4 vừa qua, cộng đồng mạng Hàn đã truyền tay nhau những hình ảnh về Tin nhắn cuối cùng được gửi đi của vụ chìm phà Sewol.

Đã 6 năm kể từ ngày đó, tang thương vẫn bao trùm khắp Hàn Quốc

Trước khi phà Sewol bị nhấn chìm và tước đi mạng sống của hàng trăm hành khách trên tàu, rất nhiều tin nhắn đã được mọi người gửi đi cho gia đình, cho người thân yêu. Bởi khi đó, họ dường như đã cảm nhận được rằng, đó có thể là lần cuối cùng mà mình còn sống và có thể nói lời yêu thương.

Tin nhắn đầu tiên là cuộc một học sinh trung học, đã nhắn với bố mình những tin cuối cùng khi thảm kịch xảy ra.

Những tin nhắn “Bố ơi, con yêu bố” (“아빠 사랑해 “) liên tục lặp lại và được gửi đi lúc 8h59. 7-8 phút sau, người bố mới trả lời, nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng những dòng chữ kia chính là những lời yêu thương cuối cùng mà con dành cho ông.

“Oa, con đang thổ lộ tình cảm đó hả? Bố cũng yêu con. Trời hôm nay khá đẹp đấy. Con đi chơi vui rồi về. Khi nào đến nơi thì nhớ nhắn tin cho mẹ.” (“왠~사랑고백! 아빠도 사랑한다. 날씨가 꿀꿀…신나게 놀다와라 도착하면 엄마한테 문자주고”) – người bố trả lời con trai vào lúc 9 giờ 7 phút.

Khoảng 20 phút sau đó, cảm thấy có gì đó bất thường khi con vẫn chưa trả lời, ông nhắn lại cho con trong vô vọng: “Con trai, hãy gọi về cho bố đi.” Rồi một lúc sau đó: “Bố yêu con. Con trai à, làm ơn, con hãy trở về bình yên đi mà.” (“아들 전화주라” “사랑한다 아들아. 제발 무사히 살아만 있어다오” )

Dòng tin nhắn được gửi của người con trai cho bố trước thảm họa

Người bố cứ nhắn tin nhưng con trai đã không thể trả lời được nữa. Theo ghi chép, phà Sewol chìm vào khoảng 8h58 và đó cũng là thời điểm cậu con trai gửi tin nhắn cuối cùng cho bố của mình.

Hầu hết nạn nhân của thảm họa đều là những học sinh trung học còn ngồi trên ghế nhà trường

Một học sinh khác thì gửi tin cho mẹ mình: “Mẹ ơi, con sợ mình không còn cơ hội để nói điều này nữa nên giờ con sẽ nói. Con yêu mẹ.” (“엄마 내가 말 못할까봐 보내놓는다. 사랑한다”)

“Chị ơi, chiếc phà đang kì lạ lắm. Có tiếng động thùng thùng. Em yêu chị nhiều. Thời gian qua không thể nói lên điều này, em xin lỗi. Hãy nói với mẹ rằng em yêu mẹ giúp em với nhé. Em đến với bố đây” (“누나 배가 이상해. 쿵소리가 났어. 누나 사랑해. 그동안 못해줘서 미안해. 엄마한테도 전해줘. 사랑해. 나 아빠한테 간다.”) – một nam sinh khác gửi tin nhắn tạm biệt cho chị gái.

Trước những dòng tin nhắn cuối cùng, cư dân mạng đã không thể kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Họ khẳng định sẽ không bao giờ quên đi cái chết của những nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà kinh khủng nhất lịch sử Hàn Quốc Sewol.

Tổng hợp từ TopstarNews

author-avatar

About Hye U Hwang

Yonsei Univ 19.5. Hàn Quốc có 3800 gam màu khác nhau với mỗi người, quan trọng bạn chọn màu nào để sống...

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).