Where your eyes linger (너의시선이머무는곳에, tạm dịch: Nơi ánh mắt anh nán lại) là dự án đam mỹ đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc được công chiếu trên nền tảng trực tuyến (Web Drama). Tác phẩm là bước đột phá giữa “rừng kịch bản” lãng mạn quen thuộc, vốn là điểm mạnh của K-Drama.

Thuật ngữ “đam mỹ” xuất phát từ các tiểu thuyết ngôn tình, trong đó “đam” có nghĩa là “đam mꔓmỹ” ngụ ý là “đẹp”, và “đam mỹ” tức là “đam mê cái đẹp”. Tuy nhiên, thể loại tiểu thuyết lãng mạn này khai thác chủ đề đồng tính nam.

“Where your eyes linger” là món ăn tinh thần khá mới đối với hầu hết tín đồ phim truyền hình Hàn Quốc và mang người Hàn vào cơn sốt “Boys Love” hiện tại, bắt nguồn từ Nhật Bản và đã được người Thái giải mã thành công.

Bộ phim dài 8 tập (10 phút/tập) với cốt truyện sâu sắc và độc đáo, mang đến niềm hạnh phúc bình dị mà chân thành, xuất phát từ con tim của đôi bạn trẻ. Sau tất cả, hãy sống là chính mình, một cách thật xứng đáng!

Đề tài “cũ người mới ta” lần đầu xuất hiện trên màn ảnh Hàn Quốc

Tae Joo (18 tuổi) là thành viên của một gia đình danh giá. Anh được mong đợi là người thừa kế sáng giá của tập đoàn TB trong giới tài phiệt Hàn Quốc (채벌). Với ngoại hình “soái ca”, Tae Joo được mệnh danh là anh chàng đào hoa khiến bao cô nàng mê đắm. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại khá bốc đồng và suy nghĩ khó hiểu, làm mọi người xung quanh đều không thể lường trước được.

Bên cạnh Tae Joo luôn có cái bóng cao lớn, sẵn sàng bảo vệ anh mọi lúc, là chàng vệ sĩ cùng tuổi tên Kang Gook. Với thân hình vạm vỡ, Gook không ngại vừa là đồng môn, vừa gần gũi với chủ nhân và thề sẽ bảo vệ Tae Joo bằng mọi giá. Cả hai cùng đến trường, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí tắm giặt cùng nhau “như hình với bóng”.

Và câu chuyện càng thêm “nghiệt ngã” khi nữ phụ đam mỹ He Mi (Choi Kyu Ri đóng) xuất hiện, một cô nàng đem lòng ngưỡng mộ và không ngừng “thả thính” Kang Gook. Tuy nhiên, mọi chuyện được sáng tỏ khi mẹ của He Mi bắt gặp ánh nhìn mà Kang Gook chỉ dừng lại ở “cậu chủ” Tae Joo. Không những không ngăn cản, mẹ He Mi còn nỗ lực gán ghép cặp đôi “nam thanh – nam tú” hết mình.

Diễn viên thủ vai Tae Joo là tân binh Han Gi Chan (한기찬), xuất thân từ cuộc thi Produce X 101. Trước khi bước vào con đường diễn xuất, Gi Chan từng làm người mẫu tại công ty quản lý Fantagio. Trong khi đó, nam diễn viên Jang Eui Soo (장의수) vào vai chàng vệ sĩ Gook oai phong.

Han Gi Chan đóng vai Tae Joo.

Jang Eui Soo đã từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như vai diễn phụ trong phim “Phẩm chất quý ông” (신사의 품격), “Dokgo Rewind” (독고 리와인드), “Bad Papa” (배드파파). Gần đây, Eui Soo đã thể hiện vai diễn Park Sung Bum trong bộ phim truyền hình đặc sắc “Memorist” (메모리스트), có sự tham gia của nam tài tử Yoo Seung Ho.

Ở tuổi 30, Eui Soo phải thử thách với vai diễn học sinh trung học kém hơn anh 12 tuổi trong “Where your eyes linger”.

Jang Eui Soo đóng vai Gook, vệ sĩ của Tae Joo trong phim “Nơi ánh mắt anh nán lại”.

Mặc dù, “Where your eyes linger” là bộ phim đầu tiên về đề tài tình yêu giữa hai chàng trai, và được trình chiếu thành công dưới dạng chương trình trực tuyến. Tuy nhiên, đây không phải là dự án khai thác chủ đề đồng tính duy nhất ở Hàn Quốc.

Năm 2015, Mnet đã phát sóng “The Lover”, với sự tham gia của Lee Jae Joon và Takuya Terada. Họ có những cảnh quay “tình tứ” trong phòng thường được những cặp đôi yêu nhau thể hiện.

Sau đó, Jae Joon tiếp tục đóng vai chính trong phim “Chuyến bay đêm” (2014) (야간비행) do Lee Song Hee Il đạo diễn. Đạo diễn Lee được xem như một “người tiên phong”, đã tạo ra hai bộ phim về giới LGBT trước đó, gồm “Không hối hận” (2006) (후회하지 않아) và “Đêm trắng” (2012) (White night).

Năm 2017, “Long Time No See” (롱타임노씨) của đạo diễn Kang Woo cũng lấy đề tài tình yêu giữa các chàng trai bao gồm 5 tập phim ngắn (15 phút/tập).

Một cái nhìn cận cảnh về thế giới LGBT ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, tình dục đồng tính bị coi là tội ác, cộng đồng LGBTQ+ (viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái, Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới) thường nói rằng họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử mạnh mẽ.

Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc trước đó đã đề cập đến thế giới “Boys Love” (BL) đều chưa từng phân tích sâu vào chủ đề này, hoặc không xem yếu tố BL là mảng chính cho cốt truyện. Điều này làm cho “Where your eyes linger” trở nên đột phá.

Việc cho phép phát sóng dự án này rộng rãi thể hiện niềm hy vọng vào sự chấp nhận của xã hội với cộng đồng LGBTQ+ ở Hàn Quốc, cũng như sự tiến bộ của truyền thông ở Hàn Quốc hiện nay.

Bộ phim không hề mang màu sắc nặng nề xoay quanh áp lực học hành hay những định kiến khắc khe về những người đồng tính, mà tràn ngập những cảnh quay ngọt ngào, nhẹ nhàng đầy màu hồng giữa hai nhân vật chính. Điều này khiến không ít hủ nam, hủ nữ (những người ủng hộ nhiệt tình, có phần hơi cuồng các mối quan hệ trong cộng đồng LGBT) bấn loạn và thích thú.

Ngoài ra, “Where your eyes linger” sẽ được chỉnh sửa cho phiên bản chiếu rạp để phát hành trong tháng 6/2020.

20 phút đầu tiên có gì thú vị?

Tập đầu tiên của Web Drama có tựa đề “Thói quen xấu xí”, mối quan hệ “chủ – tớ” được khắc họa trong nhiều năm gắn bó thân mật giữa hai nhân vật chính. Trong khi Tae Joo xuất hiện với vẻ ngoài hào hoa, năng động, chấp nhận cúi xuống để xoa dịu Kang Gook, thì chàng vệ sĩ Gook luôn làm mọi điều chỉ để Joo thoải mái. Tuy nhiên, Gook cũng thường xuyên “động tay” với Tae Joo, vừa thể hiện tình cảm, vừa cho thấy sức mạnh “khống chế” tính cách nóng nảy của chủ nhân.

Giải thích một chút về cử chỉ “chạm vào nhau” ở Hàn Quốc như sau: người Hàn coi đây là hành vi xâm phạm đến cá nhân khi bị ai đó (không phải là người thân hoặc bạn thân) chạm vào cơ thể. Đặc biệt, chạm hoặc vỗ lưng là hành động phải tránh khi tiếp xúc với người Hàn Quốc. Ngoài ra, nên tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp giữa tiền bối và hậu bối, vì nó bị xem là bất lịch sự hoặc thậm chí là một sự thách thức đối phương.

Ở tập 1, thói quen xấu của Tae Joo là thích chạm vào tai của Gook, ở vị thế cậu chủ – vệ sĩ. Tuy nhiên, hành động này thực sự là một biểu hiện của tình cảm. Do đó, khi chứng kiến Tae Joo làm điều tương tự với “đối thủ”, Gook tỏ rõ sự không hài lòng.

Tập 2 có tựa đề “Một mối quan hệ bình đẳng”, kể tiếp câu chuyện khi Tae Joo đã rõ ràng coi vệ sĩ của mình như một người bạn đồng hành thân mật. Tâm trạng của các tuyến nhân vật chính thay đổi liên tục trong tập này, từ ảm đạm đến dữ dội, đến dễ thương và cuối cùng là lãng mạn. Tuy nhiên, nhân vật nữ phụ xuất hiện như một “công thức tẻ nhạt” ngay từ đầu làm khán giả hụt cảm xúc.

Nhạc phim (OST) cũng rất quyến rũ và nhẹ nhàng, thay vì chỉ tập trung vào hai chàng trai cùng những trò vui chơi của họ.

Một vài bình luận tỏ rõ sự hài lòng của khán giả dành cho bộ phim sau hai tập phim đầu tiên như sau:

– Là một người trong cộng đồng LGBT và đã xem các chương trình tương tự Where your eyes linger, tôi nghĩ rằng câu chuyện này thực sự rất thú vị. Thông thường, trong các bộ phim truyền hình thuộc thể loại đam mỹ, các diễn viên có vẻ không thoải mái với vai diễn của họ như Gi Chan và Eui Soo. Hai người này có những tương tác mượt mà và tự nhiên.

– Gi Chan của Produce X 101 và Eui Soo là một diễn viên có kinh nghiệm. Tôi yêu câu chuyện hấp dẫn này.

– Các tập phim tuy ngắn nhưng tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt để kích thích trí tò mò của tôi.

Where your eyes linger đã được trình chiếu vào ngày 22/5 trên Viki.

Tổng hợp từ Psycho Milk

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).