Running Man (런닝맨), chương trình truyền hình thực tế của đài SBS với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ K-Biz nổi tiếng như Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo, Ha Dong Hoon, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Lee Kwang Soo, Kang Gary, Jeon So Min… đã quen thuộc với khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.

Mỗi tập phát sóng của Running Man đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi kịch bản linh hoạt và dàn khách mời hài hước. Bên cạnh những nhân cứng đồng hành suốt chặng hành trình 10 năm qua, các khách mời nổi tiếng cũng góp phần tăng tỉ suất người xem đáng kể.

Những “lính mới” tham gia chương trình sẽ vào chung đội với các “lão làng” và có thể xuất hiện một hoặc nhiều lần trong Running Man. Tuy nhiên, trường hợp “bắt đôi” toàn bại lần đầu tiên nhưng vẫn tiếp tục là đồng đội, phải kể đến cặp đôi Ji Chang Wook và Lee Kwang Soo.

Bài viết này sẽ điểm lại những khoảnh khắc thú vị của Chang Wook và Kwang Soo trong cả hai lần hợp tác tại đấu trường Running Man.

31/8/2014 – Định mệnh “Wookie 3 tuổi” & “chàng hươu” gặp nhau

Nam diễn viên hành động thế hệ mới Ji Chang Wook (지창욱) đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp ở hàng loạt dự án đình đám như “Hoàng hậu Ki” (기황후), “Healer” (힐러), “Điệp viên K2” (더 케이투), “Thành phố ảo” (조작된 도시)…

Tháng 6/2020, Chang Wook sẽ quay lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Backstreet Rookie” (편의점 샛별이, tạm dịch: Cửa hàng tiện lợi Saet Byul), diễn cùng Kim Yoo Jung (김유정). Đồng thời, nam thần hành động cũng trở lại Running Man với vai trò khách mời, kể từ lần tham gia đầu tiên cách đây 6 năm.

Trong khi đó, nhân cứng Lee Kwang Soo (이광수) nổi tiếng với những cái tên khá “bựa” gắn mác Running Man như “bậc thầy phản bội”, “tay thối” hay “thánh nhọ”, đã quá quen thuộc với khán giả. Mặc dù, luôn bị các thành viên khác nghi ngờ với phong cách “đâm lén”, nhưng nhiều người vẫn đồng tình rằng nếu thiếu Kwang Soo, chương trình sẽ giảm độ hấp dẫn bội phần.

Running Man vốn là mảnh đất màu mỡ chuyên ghi lại những khoảnh khắc “éo le” nhất của người chơi với những màn “ghép đôi” thần thánh giữa đội nhà và khách mời. Tất nhiên, trường hợp “Wookie 3 tuổi” vô tình được xếp vào đội của “chàng hươu” Kwang Soo cũng không ngoại lệ.

Giữa một chàng trai thật thà, không chút dối lừa từng thừa nhận mình không thích tham gia các chương trình giải trí vì trông bản thân vô cùng “ngố tàu”. Và một thanh niên không tiếc mọi thủ đoạn, thậm chí có phần “bẩn bựa” chỉ để giành chiến thắng. Cả hai đã tạo nên những giây phút giải trí đỉnh cao với màn phối hợp “đường anh anh đi, còn đường em có lẽ… khác”.

“Mặt tôi trông ổn chứ…?”

Một trong những thử thách nghiệt ngã xứng danh Running Man đã tạo nên tên tuổi của cặp đôi Kwang Soo – Chang Wook là ăn hồng khô khi đi tàu lượn siêu tốc.

Trong đó, cả hai thành viên đều phải đội một chiếc mũ có thiết kế đặc biệt, với một thanh tre gắn sợi dây dài, tương tự như một chiếc cần câu cá để treo một quả hồng khô. Nhiệm vụ của người chơi là tận dụng khoảng thời gian tàu lượn hoạt động để ăn quả hồng, mà không được sử dụng bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể ngoài miệng.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một khi tàu lượn tăng tốc thì anh em cũng không còn nhận ra nhau, huống chi là nhớ đến quả hồng khô đang cô đơn chờ người thưởng thức.

Và kết quả của nhiều chuyến tàu mới có thể vượt qua thử thách khiến Wookie suy sụp tinh thần. Mồ hôi chảy đầm đìa, Chang Wook hỏi điều phối viên liệu trông mặt anh có ổn không. Chẳng những không động viên đồng đội, Kwang Soo còn trêu: “Nói thật, trông cậu chẳng ổn tẹo nào”. Cũng chính từ đó, biệt danh “anh em hồng khô” với ý nghĩa cực kỳ hài hước ra đời.

Tạm gác lại chuyến tàu khiến tình cảm anh em “rối ren”, thử thách quyết định “được ăn cả, ngã về không” – tính nhẩm trong tòa nhà khóa trái cũng tạo ra nhiều tiếng cười cho người xem.

Trong trò chơi này, các đội phải thu thập các tấm bảng có chứa các con số và ký hiệu toán học để tạo ra phép tính đúng theo yêu cầu của chương trình. Quá trình tìm kiếm, cất giấu, thương lượng, giằng co diễn ra quyết liệt nhằm thoát khỏi hình phạt “tàn khốc” dành cho đội thua cuộc.

Là thành viên mới, quan trọng là không biết nói dối, khiến Chang Wook lúc nào cũng rơi vào tình cảnh ngơ ngác, lúng túng trước sự dày dặn kinh nghiệm của đàn anh Kwang Soo.

Nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng làm “thánh nhọ” Kwang Soo đau đầu để đào tạo người em “nên người” trong Running Man.

Ji Chang Wook lần đầu tiên rơi vào ma trận “dối lừa” của Lee Kwang Soo trong thử thách tính toán thần tốc.

Một khoảnh khắc đối mặt với đội của “chú mũi to” Ji Suk Jin, Chang Wook thật thà khai báo đội mình không có vật đối thủ đang cần, trong khi Kwang Soo vẫn đang cố gắng giăng bẫy lọc lừa.

– Chang Wook: Thẻ gì cơ ạ? Chỉ có “dấu cộng” thôi ạ.
– Kwang Soo: Vậy đội em có số 7 đây.
– Chang Wook: Ủa, số 7 ở đâu vậy anh ơi?

Hình phạt “khủng khiếp” khiến Chang Wook liên tục gọi mẹ

Sau tất cả, Kwang Soo chỉ biết vò đầu bứt tóc nhìn cậu em đang cười ngây thơ vô tội. Kết thúc trò chơi, với thành tích chưa một lần dẫn đầu, đội “anh em hồng khô” chấp nhận hình phạt khắc nghiệt tại Đài Loan cùng với Yoo Jae Suk, Haha, Lee Sung Jae và Ji Suk Jin.

Những thành viên đã trải qua thử thách đi tàu lượn cao tốc nổi tiếng thế giới với tốc độ và chiều cao chóng mặt, trong khi phải nhìn ra những con số dưới hai lá cờ của Running Man để kết thúc hình phạt.

Mặc dù, đánh dấu sự góp mặt lần đầu tiên ở Running Man không mấy thuận lợi, nhưng đa phần người xem đều cảm thấy vẻ đáng yêu của Chang Wook. Nhiều bình luận để lại trên MXH như: “Tôi thích Chang Wook vì sự thoải mái của anh ấy khi tham gia chương trình”, “Dù thất bại thảm hại nhưng Wookie vẫn siêu ngầu”, “Làm ơn thường xuyên tham gia các chương trình giải trí nhé Ji Chang Wook”

Trở lại sau 6 năm, anh em ta vẫn là một team!

Ji Chang Wook từng chia sẻ, bản thân luôn bị chọc ghẹo vì nhỡ “mất hình tượng” sau khi Running Man phát sóng và quyết tâm chuẩn bị để có thể lột xác vào lần sau.

Mặc dù, những biểu cảm không thể thật hơn của Chang Wook khiến người hâm mộ thích thú, nhưng hầu hết vẫn quan ngại kết quả toàn bại chỉ do “sai từ khâu chọn đội”.

Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, Kwang Soo vẫn ở đây và chờ Chang Wook nhập đội một lần nữa để viết tiếp câu chuyện “anh em hồng khô” năm nào.

Lần này Chang Wook tiếp tục đồng hành cùng “kẻ phản bội” Kwang Soo trong đội xanh dương, bên cạnh “át chủ bài” Ji Hyo. Liệu tương lai của đội xanh dương phiên bản 2020 có khá hơn phiên bản 2014 hay không?

Trong lần trở lại Running Man này, để phù hợp với không khí của bộ phim “Backstreet Rookie” mà Ji Chang Wook đóng vai một chủ cửa hàng tiện lợi thường xuyên gặp sự cố và Kim Yoo Jung là nhân viên làm thêm, trò chơi đầu tiên đã diễn ra tại một cửa hàng tiện lợi, nơi các đội phải trải nghiệm cảm giác đối kháng mạnh mẽ.

Bịt mắt lại rồi chẳng biết anh em ở đâu mà lần.

Mỗi vòng chơi, một đội phải đeo băng bịt mắt và cố gắng tìm bắt các thành viên của đội khác. Trong khi đó, những thành viên này phải thực hiện nhiệm vụ chế biến một số món ăn và đồ uống đơn giản bằng các nguyên vật liệu trong cửa hàng. Tuy nhiên, để trốn đội “zombie” bịt mắt, họ phải lén lút và tạo ra ít tiếng động nhất có thể để không bị “zombie” tìm ra.

Khi đến lượt đội của Ji Chang Wook, “anh em hồng khô” tiếp tục có màn hợp tác không thể hài hước hơn. Cả hai tích cực chạy quanh cửa hàng và vẫy chiếc búa đồ chơi liên hồi, nhưng hoàn toàn bỏ lỡ “con mồi”, thay vào đó họ chuyển sang trạng thái đập phá các kệ hàng hóa trong cửa hàng.

Ngay lúc đó, “át chủ bài” Ji Hyo nhận ra những âm thanh bất thường và nhắc nhở “Hai cậu đừng phá nát cửa tiệm đấy nhé”.

Và rồi anh em họ chuyển sang chế độ đập phá liên hoàn, giơ búa loạn xạ vạ đâu đánh đó!

Sau đó, “Wookie 3 tuổi” còn nhầm lẫn tủ đông kem là một người, do quá phấn khích vì có thể lập công lớn, anh chàng hùng hồn thẳng bước và kết quả thu được là đôi chân đau nhức vì cú va chạm bất ngờ.

Em có bị va chạm, anh cũng chẳng làm gì hơn được.

Không lâu sau đó, “anh em hồng khô” nghe thấy tiếng bước chân của Yang Se Chan và đi về cùng một hướng để đuổi theo, nhưng cuối cùng lại vô tình tấn công nhau.

Này thì tình nghĩa anh em có chắc bền lâu…

Lấy lại tinh thần, Wookie cố gắng xác định lại vị trí lò vi sóng để chặn các đội khác sử dụng bằng… khứu giác. Phương pháp tìm kiếm vui nhộn dẫn anh chàng đến cây ATM thay vì mục tiêu ban đầu.

Người anh Kwang Soo cũng đã tìm được lò vi sóng thành công, nhưng thay vì đứng đó để bắt đội khác, “chàng hươu” quyết định ăn một vài thứ tại chỗ. Mắt không nhìn thấy nhưng tay vẫn có thể hoạt động, Kwang Soo một lần nữa chứng minh biệt danh “tay thối” bất biến, khi vừa định lấy bánh gạo trong lò vi sóng thì tay chàng ta bắt đầu có cảm giác nóng rát.

Thế nhưng, cơn đau nhức không khiến Kwang Soo dừng lại, ngay cả khi Ji Hyo mắng anh chàng mê ăn mà không tập trung chiến đấu.

Đúng là ở đâu có anh ở đấy nhất định phải có em, “anh em hồng khô” tình cờ gặp lại nhau một lần nữa. Có vẻ đã thấm mệt và đói, Chang Wook nài nỉ Kwang Soo cho anh nếm thử món “chàng hươu” đang thưởng thức.

Thật không may, Kwang Soo tấm tắc khen những chiếc bánh gạo thơm ngon, nóng hổi và anh đã ăn sạch không chừa miếng nào. Kể từ giây phút ấy, bánh gạo chính thức đi vào danh sách từ khóa của “anh em hồng khô” siêu lầy lội.

Running Man tập 507 có sự tham gia của dàn khách mời trong phim “Backstreet Rookie” gồm Ji Chang Wook, Kim Yoo Sung, Han Sun Hwa và Do Sang Woo lên sóng vào ngày 14/6/2020.

Bạn có thể đón xem và tham khảo các tập khác của chương trình tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).