Tháng 5/1948, cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Hàn Quốc được diễn ra trong sự giám sát của Liên Hợp Quốc, đưa Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử dân chủ. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà nước Cộng hòa thứ nhất, tức Cộng hòa đệ nhất (제1공화국), được thành lập, trở thành nhà nước cộng hòa tư bản độc lập đầu tiên tại Hàn Quốc.

Sau hơn 70 năm, vào ngày 15/04/2020, cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 21 chính thức diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế. Cuộc bỏ phiếu lần này còn được xem là một cuộc trưng cầu dân ý đối với tổng thống Moon Jae In – vị tổng thống thứ 12 hiện thời.

Một chi tiết bên lề đáng chú ý đó là cuộc tổng tuyển cử lần này ghi nhận một số trường hợp cử tri vô cùng đặc biệt đã từng chứng kiến cả 21 cuộc bầu cử của Đại Hàn Dân Quốc trong suốt 8 thập niên qua. Họ là những công dân sinh ra từ thời Joseon và đến nay đã hơn 100 tuổi.

Cụ bà họ Park 116 tuổi ở Gwangju

Kể từ ngày thành lập Hàn Quốc, bà là người tham gia tất cả các cuộc bầu cử trực tiếp và lần này bà cũng đã bước vào cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 21 như hàng triệu công dân Hàn Quốc trên đất nước.

Shu/0c884546d30729597016.jpg

Cụ bà Park đã 116 tuổi

Cụ Park sinh ngày 7/8/1903 đã không còn nghe rõ và cũng không thể tự cầm bút để đánh dấu, mọi việc đều cần đến sự giúp đỡ của con cháu đi cùng. Tuy vậy nhưng bà vẫn hoàn thành việc bỏ phiếu hợp lệ cho ứng viên mình đặt niềm tin.

Shu/269baa6b3c2ac6749f3b.jpg

Vào ngày bầu cử chính thức 15/4, bà cụ 116 tuổi đã tới địa điểm bỏ phiếu tại trung tâm phúc lợi hành chính Munheung 1, Bukgu, thành phố Gwangju. Bà được kiểm tra nhiệt độ cơ thể và các bước vệ sinh an toàn trước khi vào bỏ phiếu.

Dù là cụ bà cao tuổi nhất ở Gwangju nhưng bà cũng không cần dùng đến xe lăn mà tự đi với sự giúp đỡ của người thân.

Shu/31969a650c24f67aaf35.jpg
Shu/808ff47a623b9865c12a.jpg

Cụ phải nhờ con gái để có thể đóng dấu vân tay xác nhận

Sau khi được rửa tay sát khuẩn, đeo găng cẩn thận, nhưng do tuổi cao sức yếu không thể tự đóng dấu nên bà đã dùng dấu vân tay để xác nhận.

Cụ Park cho biết: “Tôi đã tham gia tất cả các cuộc bầu cử trực tiếp từ khi thành lập Triều Tiên. Tôi cảm thấy thật tốt và tự hào khi mình vẫn còn đủ sức khoẻ đi bỏ phiếu”.

Shu/b12357d7c1963bc86287.jpg

Nhiều người đã để lại bình luận cổ vũ và chúc bà Park sẽ luôn khoẻ mạnh để có thể tiếp tục tham gia bầu cử lần thứ 22.

Cụ bà họ Moon 112 tuổi ở Daegu

Cụ bà sinh ngày 15 tháng 1 năm 1909, họ Moon năm nay 112 tuổi. Bà là cử tri cao tuổi nhất ở Daegu, hôm nay cũng đã đến bỏ phiếu tại trạm bỏ phiếu số 6 ở Bokhyeon 2.

Shu/410aacdc3a9dc0c3998c.jpg

Cụ Moon năm nay đã 112 tuổi

Theo các cán bộ tại phòng bỏ phiếu, bà Moon đã tới cùng với con trai mình là Jeong Won Bok năm nay 56 tuổi, họ đeo khẩu trang đầy đủ. Bà đã tự tin thoải mái nắm tay con trai và cả 2 người họ vui vẻ chụp ảnh selfie bên ngoài phòng bỏ phiếu.

Shu/72777baceded17b34efc.jpg

Từ năm 1987, khi bắt đầu hệ thống bầu cử, bà Moon được cho là đã tham gia tất cả các cuộc bầu cử. Bao gồm cả cuộc tổng tuyển cử, cuộc bầu cử địa phương năm 2018 và cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 năm 2017.

Shu/b82b3ef5a8b452ea0ba5.jpg

Hai mẹ con vui vẻ chụp ảnh ngoài phòng bỏ phiếu

Những cử tri đặc biệt như 2 cụ bà có ý nghĩa rất lớn trong việc tuyên truyền bầu cử.

Theo kết quả sơ bộ công bố sáng 16/4, đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21.

Kết quả này được cho là thể hiện sự ủng hộ của cử tri đối với các nỗ lực của chính phủ ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vừa qua.

Tổng hợp từ Insight

author-avatar

About 수하

“Chúng ta không cần phải học giỏi Văn để có thể viết truyện, chúng ta chỉ cần sống ý nghĩa cuộc đời của mình. Và Hạnh Phúc chính là một hành trình!”

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).