Choo Ja Hyun (Thu Tử Huyền, tên thật là Choo Eun Joo) sinh năm 1979 tại Daegu. Tuy không phải là diễn viên đẳng cấp hạng A ở Hàn Quốc, nhưng nhắc đến tên cô, khán giả Hàn Quốc và Trung Quốc đều dành nhiều thiện cảm và không tiếc lời chúc phúc.

Để có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cô đã phải chịu không ít chông gai.

Gia đình ruồng bỏ

Sinh năm 1979, Choo Ja Hyun có tuổi thơ buồn tủi, thiếu thốn tình thương. Gia đình nội của Choo Ja Hyun mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong khi đó, mẹ cô lại chỉ sinh được hai con gái. Vì vậy, gia đình thường xuyên lục đục. Choo Ja Hyun không hề nhận được tình yêu của bố mẹ hay ông bà.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Bi kịch tiếp tục ập đến khi em gái của Choo Ja Hyun không may bị chết đuối. Sự việc này khiến mẹ của cô bị đả kích nặng nề, luôn ở trong trạng thái tinh thần bất ổn.

Từ đó, mẹ của Ja Hyun thường xuyên lấy cô ra để trút giận. Bà rất hay la mắng Choo Ja Hyun và thậm chí còn mong cô đi chết thay cho em gái. Cô kể: “Mẹ tôi thường mắng tôi rằng sao tôi không chết đi và tôi nên chết thay em gái“.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Khi Choo Ja Hyun học cấp 3, bố mẹ cô ly hôn. Thế nhưng, chẳng ai chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Đến bây giờ khi nhớ lại, Choo Ja Hyun vẫn cảm thấy rất đau lòng. “Tôi bị bố mẹ coi như rác rưởi. Cả hai ném tôi về cho bà“.

Cha mẹ chẳng thèm quan tâm, Choo Ja Hyun phải sống cùng với bà ngoại cũng vô tâm không kém. Không chỉ thế, cô không được chu cấp dù chỉ 1 đồng cho việc ăn học.

Cuối cùng, nữ diễn viên đã phải tự đi làm, kiếm tiền để học đại học. Chính vì những nguyên nhân này, nguyện vọng lớn nhất của cô lúc bấy giờ là có thể thoát khỏi gia đình lạnh nhạt, vô lương tâm này. Dấn thân vào làng giải trí từ nghề người mẫu, Choo Ja Hyun vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống cơm áo gạo tiền quá áp lực khiến cô phải bỏ việc học.

Sao nhí Hàn Quốc, ngày ấy & bây giờ

Một mình gây dựng sự nghiệp

Nhờ gương mặt xinh xắn, dễ thương, Choo Ja Hyun được một công ty quản lý kí hợp đồng. Từ đây, cô bắt đầu được chọn đóng vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái thông minh (2002), Sunrise House (2002)… Thế nhưng sau 6, 7 năm lăn lộn trong làng giải trí Hàn Quốc, cô vẫn là một gương mặt nhạt nhòa.

Vì sức ép kiếm sống, người đẹp đành nhận lời tham gia bộ phim cấp 3 Portrait of a Beauty. Trong phim, cô vào vai một kĩ nữ gợi cảm và có nhiều cảnh nóng. Vai diễn này đem về cho Choo Ja Hyun một số đề cử giải thưởng điện ảnh nhưng lại bôi đen hình tượng cô trong lòng công chúng.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Mãi đến năm 2003, khi tròn 24 tuổi, người đẹp mới có bước đột phá khi chuyển hướng sang phát triển tại thị trường Hoa ngữ. Từ hàng nữ phụ không ai quan tâm ở Hàn, Choo Ja Hyun bỗng bước lên thành nữ chính khi đóng phim tại Đài Loan và Trung Quốc.

Choo Ja Hyun đã hợp tác với Bành Vu Yến trong bộ phim “Luyến Hương”. Cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả đất nước tỷ dân với bộ phim “Đại Kỳ Anh Hùng Truyện” và “Sở Lưu Hương Truyền Kỳ”, đồng thời cũng chính thức tiến bước vào giới điện ảnh Trung Quốc.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Scandal ảnh nóng

Gây dựng tiếng tăm tại thị trường tỷ dân, Choo Ja Hyun được đông đảo người hâm mộ xứ Trung biết đến và yêu mến. Vậy nhưng, scandal lớn nhất trong sự nghiệp của cô ập đến vào khoảng thời gian năm 2009, bộ ảnh nude 50 tấm hở hang táo bạo đến mức nóng mắt của Choo Ja Hyun bất ngờ bị tuồn lên mạng xã hội.

Bên cạnh lùm xùm lộ ảnh “nóng” trên các trang mạng Trung Quốc, nữ diễn viên sinh năm 1979 cũng bị khán giả quê nhà la ó vì bộ ảnh hanbok nhạy cảm.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên tạp chí, Choo Ja Hyun mặc hanbok cách điệu, khoe vòng một quyến rũ và tạo dáng lả lơi. Hầu hết người hâm mộ Hàn Quốc đều gay gắt chỉ trích Choo Ja Hyun “không tôn trọng trang phục truyền thống”.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Đáp trả những bê bối này, Choo Ja Hyun cho biết, loạt ảnh nude cô chụp chỉ đơn giản là ảnh nghệ thuật, không có ý định chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều người phản ứng gay gắt hơn và khiến cho tình hình nóng dần qua những bài viết trên diễn đàn lớn nhỏ. Có thể nói, tên tuổi và sự nghiệp lúc đó của Choo Ja Hyun chao đảo và bị ảnh hưởng nặng nề.

70% Người Hàn Quốc muốn rời bỏ tổ quốc, chọn sinh ra ở quốc gia khác

Bước ngoặt trong sự nghiệp

Năm 2008, Choo Ja Hyun về Hàn Quốc đóng phim. Thế nhưng, người đẹp không được trọng dụng ở quê nhà. Cô tiếp tục chịu cảnh làm diễn viên phụ.

Chán nản, cô quyết định dành toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Đến năm 2011, người đẹp bước lên hàng ngũ ngôi sao nổi tiếng tại thị trường Hoa ngữ với “Hoa hồng có gai” – bộ phim làm lại siêu phẩm truyền hình Hàn “Sự quyến rũ của người vợ”.

Phim ghi nhận mức rating trung bình cao ngất ngưởng 3,46% và là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ có rating cao nhất trong 10 năm qua. “Hoa hồng có gai” giúp Choo Ja Hyun trở thành một trong những ngôi sao Hallyu được săn đón nhất tại Trung Quốc.

18 Bộ phim điện ảnh hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc không thể bỏ qua

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Trong số những người đẹp Hàn sang Trung Quốc đóng phim, Choo Ja Hyun hoạt động năng nổ nhất. Cô cũng được coi là kiều nữ Hàn thành công nhất khi phát triển tại thị trường Hoa ngữ.

Từ tháng 8/2017, khi chia sẻ về cuộc sống của mình trong chương trình “Đồng sàng dị mộng 2 – Anh là vận mệnh của em”, Choo Ja Hyun còn nhận được thêm nhiều sự quan tâm của khán giả hai nước Trung – Hàn. Chương trình đã thu hút một lượng khán giả rộng rãi khắp mọi lứa tuổi. Họ muốn xem cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ Trung – Hàn chung sống ra sao.

Một trang bình luận ở sohu đã nói rằng “Người ta không quan tâm đám cưới của Song Hye Kyo – Song Joong Ki xa hoa ra sao. Người ta chỉ muốn biết cô con dâu Hàn Quốc (Choo Ja Hyun) của họ có được hạnh phúc hay không.”

Choo Ja Hyun là một trường hợp đặc biệt của thế hệ hallyu đầu tiên. Tên tuổi của cô đi lên từ các bộ phim Trung/Đài, cô trở về Hàn để nhận những vai nói tiếng Trung. Cuộc sống của nữ diễn viên ở quê nhà đã ngọt ngào hơn xưa. Nhiều người cũng biết tuổi thơ đau buồn, bị ba mẹ ruột bỏ mặc của cô.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng những vết thương lòng trong quá khứ do người thân của Choo Ja Hyun gây ra thì vẫn chưa thể lành lại được.

Xa quê hương nhưng trong 1 bài phỏng vấn, mỹ nhân này đã từng cho biết, sau khi đạt được chút thành tựu trong sự nghiệp, người nhà của Choo Ja Hyun chẳng những không mừng thay cho cô mà ngược lại còn đòi tiền, vì thế khi bà của mỹ nhân muốn gặp cô, cô đã từ chối thẳng thừng.

Không còn cô đơn

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, Choo Ja Hyun luôn mơ ước về một tổ ấm gia đình. Và giấc mơ đó đã thành hiện thực khi cô kết hôn với nam diễn viên Trung Quốc Vu Hiểu Quang.

Vu Hiểu Quang, sinh năm 1981, kém bà xã 2 tuổi. Sự nghiệp của anh không quá nổi bật như vợ nhưng cũng có chỗ đứng trong làng giải trí.

Năm 2012, Choo Ja Hyun đã quen biết với ông xã hiện tại là Vu Hiểu Quang khi hợp tác quay 1 bộ phim truyền hình.

17 Điều kỳ lạ chỉ có ở Hàn Quốc khiến người Việt ngạc nhiên & thích thú

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Vu Hiểu Quang đã yêu đơn phương người đẹp xứ kim chi trong suốt 2 năm trời, thường xuyên gửi tin nhắn quan tâm tới cô. Đây cũng là nguồn an ủi rất lớn đối với Choo Ja Hyun khi cô đang 1 mình nỗ lực vươn lên nơi xứ người, gạt bỏ scandal, chứng minh bản thân. Cũng chính sự ấm áp này đã khiến cho Vu Hiểu Quang chiếm được trái tim người đẹp.

Năm 2015, Choo Ja Hyun hạnh phúc công khai chuyện tình với Vu Hiểu Quang trên weibo cá nhân: “Anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp trên thế gian này. Cảm ơn anh đã yêu em”.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Cặp đôi chị – em này còn thường xuyên khiến netizen phải “nổ tim” với những khoảnh khắc hết sức ngọt ngào. Những hành động dù là rất nhỏ như lặng lẽ ôm từ phía sau, những món quà nhỏ hay khoảnh khắc “làm nũng” dỗ dành của Vu Hiểu Quang đều khiến cho cộng đồng mạng Trung – Hàn thấy mừng thay cho Choo Ja Hyun vì cuối cùng cô cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc, 1 bờ vai đáng tin cậy để dựa vào.

Những điều chưa biết về mối tình Chị – Em nổi tiếng ở Hàn Quốc

Không chỉ được Vu Hiểu Quang yêu chiều hết mực, Choo Ja Hyun còn được mẹ chồng rất quý mến. Bố mẹ Vu Hiểu Quang sống ở vùng nông thôn nên tính cách vô cùng thật thà, chất phác. Ở bên gia đình chồng, Choo Ja Hyun luôn cảm thấy bình yên và ấm cúng. Khi nghe Ja Hyun kể lại quá khứ buồn tủi, mẹ của Vu Hiểu Quang đã khóc vì thương con dâu.

Cặp đôi đã đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp từ 18/1/2017. Đến tháng 6/2019, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Khoảng thời gian mới sinh con xong, cơ thể của cô xuất hiện những vấn đề về sức khoẻ, Vu Hiểu Quang đã ở bên chăm sóc tận tình. Từ lúc quen biết và kết hôn được 8 năm nhưng cả hai vẫn chưa làm đám cưới, chính vì vậy đã chọn dịp đặc biệt nhất là sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai làm ngày trọng đại.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Đối với Choo Ja Hyun, mối tình với Vu Hiểu Quang có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô, anh không chỉ là người đã kéo cô ra khỏi sự cô độc, cho cô ấm áp mà hiện tại còn là người thân yêu nhất với cô.

Trong hôn lễ, Choo Ja Hyun đã quỳ xuống trước mặt Vu Hiểu Quang mà nghẹn ngào bày tỏ: “Nếu có thể, kiếp sau em cũng nhất định phải gặp được anh, kiếp sau anh có muốn kết hôn với em không?”.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Bố chồng của Choo Ja Hyun cũng rất cảm động. Khi lên sân khấu đọc diễn văn, ông đã gọi Choo Ja Hyun là con gái và cúi đầu cảm ơn những gì cô đã làm cho gia đình họ Vu.

Trong ngày vui này, cha mẹ Choo Ja Hyun đều vắng mặt nhưng cha mẹ Vu Hiểu Quang lại đón Choo Ja Hyun về nhà như con gái ruột của mình.

Câu chuyện về nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị mẹ rủa chết, thành công và tìm được "chân ái" ở Trung Quốc

Cậu con trai khôi ngô tuấn tú của cặp nghệ sĩ Hoa – Hàn được cộng đồng mạng dự đoán sẽ là “mĩ nam” trong tương lai.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).