Starmometer – trang tin tức giải trí hàng đầu châu Á – mới đây công bố bảng xếp hạng TOP 100 mỹ nhân showbiz đẹp nhất thế giới năm 2020.

Vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm từ Á đến Âu như BLACKPINK, Song Hye Kyo, Selena Gomez, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Emma Watson… “người tình màn ảnh của Hyun Bin” Son Ye Jin chính thức được vinh danh là nữ nghệ sĩ đẹp nhất thế giới, nhờ gương mặt khả ái thu hút mọi ánh nhìn, dù hiện tại cô đã gần bước sang tuổi 40 (sinh năm 1982).

Đây chắc chắn là điều khiến người hâm mộ Hàn Quốc nói riêng, và cộng đồng fan hâm mộ Son Ye Jin trên toàn cầu nói chung phải “phổng mũi” tự hào về thần tượng của mình – một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, không chỉ sở hữu vẻ đẹp đằm thắm qua mọi thời đại, mà còn được chứng nhận về khả năng diễn xuất sau hàng loạt những tác phẩm truyền hình – điện ảnh đình đám.

Cơ duyên đến với ánh đèn sân khấu của thiếu nữ tỉnh lẻ

Chính thức ra mắt từ năm 1999, đến nay Son Ye Jin (손예진, sinh ngày 11/1/1982) đã có 21 năm hoạt động năng nổ với vai trò người mẫu quảng cáo và diễn viên trong làng giải trí Hàn Quốc.

May mắn xuất thân từ Daegu (대구) – vùng đất được mệnh danh là nơi sản sinh nhiều thế hệ mỹ nhân showbiz như Song Hye Kyo, Oh Yeon Seo, Min Hyorin và Irene (Red Velvet), ngay từ những ngày đầu mới chập chững bước chân vào nghề, Son Ye Jin luôn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, nhờ gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn cùng nụ cười xinh xắn. Song, bản thân cô chưa bao giờ thừa nhận mình đẹp.

Thậm chí, vì tính cách khá hướng nội và ngại giao tiếp, từ nhỏ Son Ye Jin đã là một cô bé nhút nhát so với các bạn đồng trang lứa. Như bao thiếu nữ khác cùng thời, Son Ye Jin cũng có một thần tượng cho riêng mình. Đó chính là nam diễn viên Joo Young Hoon (주영훈) – một trong những tài tử nổi tiếng nhất từ nhiều thập niên trước.

Chính nhờ sự thôi thúc mãnh liệt tiềm ẩn trong một fangirl “đích thực”, Son Ye Jin đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia buổi giao lưu với thần tượng. Son Ye Jin cũng không thể ngờ rằng, nhờ nhan sắc tỏa sáng của mình, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Joo Young Hoon và chính thức có cơ hội được bước vào giới giải trí.

Quảng cáo đầu tiên cùng đàn chị Kim Hye Soo (김혜수)

Sau buổi gặp gỡ thần tượng Joo Young Hoon, Son Ye Jin được giới thiệu với các công ty giải trí và định hướng trở thành người mẫu quảng cáo. Cơ hội đầu tiên đến với cô vào năm 1999, khi được lựa chọn xuất hiện cùng đàn chị Kim Hye Soo trong quảng cáo “꽃을 든 남자” (Chàng trai cầm hoa).

Năm 2001 So Ye Jin được nhà đài MBC chọn mặt gửi vàng cho vị trí diễn viên chính trong bộ phim truyền hình “맛있는 청혼” (Delicious Proposal), với sự góp mặt của những tên tuổi đình đám như So Yoo Jin, So Ji Sub và Kwon Sang Woo.

Sự kiện này lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi nhất trong dư luận Hàn Quốc lúc bấy giờ. Bởi vào thời điểm đó, Son Ye Jin chỉ mới là một tân binh chân ướt chân ráo, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất để đảm nhận vai chính cho một tác phẩm được mong chờ như “맛있는 청혼” (Delicious Proposal).

Song, vượt qua mọi nghi ngờ của giới truyền thông và công chúng, Son Ye Jin đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn của các nhà sản xuất và đạo diễn, khi góp phần giúp “맛있는 청혼” (Delicious Proposal) trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất màn ảnh Hàn Quốc từ tháng 2~3/2001.

Nhờ sự thành công vang dội của bộ phim này, Son Ye Jin tiếp tục có cơ hội được xuất hiện trong các tác phẩm đáng chú ý khác như “선희 진희” (Sun Hee & Jin Hee) và “취화선” (Painted Fire).

“Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp thuần khiết nhất Hàn Quốc”

Nhan sắc của Son Ye Jin ngày càng lên hương khiến công chúng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ khi cô sánh vai cùng đàn anh Cha Tae Hyun và cố diễn viên Lee Eun Joo trong bộ phim “연애소설” (Bản Giao hưởng Tình yêu), phát sóng năm 2002.

Đây đồng thời cũng là bộ phim giúp Son Ye Jin trở thành “tình đầu quốc dân”, nhờ thể hiện xuất sắc vai diễn Su In – một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo đã phải từ bỏ tình yêu của mình.

Sau sự thành công của bộ phim này, Son Ye Jin tiếp tục có cơ hội trở thành người tình màn ảnh của nam tài tử Jo In Sung trong bom tấn 클래식 (Classic). Có thể nói, đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của Son Ye Jin, góp phần giúp tên tuổi của cô không chỉ tỏa sáng vượt bậc tại nước nhà, mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang cả thị trường phim ảnh trong khu vực châu Á.

Cảnh quay dưới mưa của Son Ye Jin và Jo In Sung còn kinh điển đến mức liên tục được tái hiện trong các bộ phim của thập niên sau đó, điển hình như “사랑비” (Cơn mưa Tình yêu) và “응답 하라 1988” (Reply 1988). Song, xét về độ đẹp và lãng mạn, những phiên bản remake này chắc chắn không bao giờ có thể sánh bằng phiên bản gốc.

Với sự thành công vang dội của “클래식” (Classic), Son Ye Jin chính thức được xướng tên cho danh hiệu “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại hai buổi lễ trao giải danh giá Giải thưởng nghệ thuật Baeksang (백상예술대상) và Giải thưởng điện ảnh Daejong (대종상).

Bước ra khỏi tác phẩm đình đám nói trên, “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin tiếp tục khiến biết bao trái tim khán giả màn ảnh nhỏ phải thổn thức vì tạo hình quá thanh khiết và xinh đẹp trong bộ phim truyền hình thuộc series bốn mùa Hương Mùa Hè (여름향기), sánh vai cùng nam tài tử điển trai Song Seung Hun.

Không chỉ gây sốt bởi nhan sắc lung linh, cô chủ tiệm hoa Shim Hye Won trong phim còn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ vì gu thời trang hết sức nữ tính và dịu dàng, làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng của Son Ye Jin, góp phần giúp cô được trao tặng danh hiệu “Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết nhất Hàn Quốc”.

Không ngại thử sức với những vai diễn gai góc và nóng bỏng

Nhắc đến Son Ye Jin, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình tượng trong sáng, dịu dàng, với một nhan sắc không chút tì vết.

Song thực chất, Son Ye Jin là một trong số ít những nữ diễn viên không ngại làm mới mình với nhiều vai diễn đa dạng khác nhau, từ gai góc và cá tính trong “첫사랑 사수 궐기대회” (Tình đầu Cuồng phong), hay “tưng tửng” bên đàn em điển trai trong “개인의 취향” (Nàng ngốc và Quân Sư), cho đến hình tượng nhút nhát và lập dị trong bộ phim ma đình đám “오싹한 연애” (Spellbound, Lời nguyền Tình yêu) cùng mỹ nam Lee Min Ki.

Thậm chí, Son Ye Jin còn không ít lần khiến người xem phải “đa sầu đa cảm” cùng cô trong những bộ phim bi kịch đầy u ám như “연애시대” (Cô đơn trong Tình yêu) và “무방비 도시” (Thành phố Tội ác) với cảnh hút thuốc thành thục đến mức ai cũng phải… “sởn da gà” vì quá ám ảnh và đen tối.

Tất cả những vai diễn trên được Son Ye Jin thể hiện tài tình và nhập tâm đến mức giúp cô hoàn toàn đánh bay hình tượng nữ tính ngày nào, đồng thời trở thành một nữ diễn viên luôn mang đến những điều mới mẻ và thú vị cho khán giả.

Nhan sắc đỉnh cao trong những vai diễn già dặn và đầy nội tâm

Với phương châm “một năm một tác phẩm”, hiếm khi nào công chúng được chứng kiến sự trở lại ồ ạt của Son Ye Jin trên sóng truyền hình hoặc màn ảnh rộng. Điều này không chỉ giúp cô luôn thu hút được sự mong chờ của khán giả, mà còn có thể lựa chọn được một kịch bản thật sự phù hợp.

Điển hình vào năm 2018, Son Ye Jin đánh dấu sự trở lại của mình sau gần 5 năm vắng bóng với bộ phim truyền hình ăn khách “밥 잘 사주는 예쁜 누나” (Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi) cùng nam diễn viên Jung Hae In.

Thoát khỏi hình ảnh của một nữ thần sắc đẹp, Son Ye Jin hoàn toàn lột xác với vai diễn “gái già ế chồng” và đầy táo bạo khi thể hiện những phân đoạn tình cảm nồng nàn với đàn em kém 6 tuổi.

Cũng trong thời điểm này, bên cạnh hình tượng chị đẹp “mê trai”, tác phẩm điện ảnh được quay trước đó của Son Ye Jin mang tên “지금 만나러 갑니다” (Và em sẽ đến, phiên bản làm lại từ bộ phim Nhật Bản cùng tên, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Takuji Ichikawa) đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, khi cô xoay chuyển 180º trở thành người vợ, người mẹ hết mực yêu thương chồng con, cùng câu chuyện tình đẹp như mơ với người tình màn ảnh So Ji Sub.

Tuy nhiên, để nói về lần trở lại rầm rộ gần đây nhất của Son Ye Jin, chắc chắn không thể bỏ qua bom tấn truyền hình “사랑의 불시착” (Hạ cánh Nơi anh) sánh vai cùng nam tài tử điển trai Hyun Bin.

Bộ phim này thành công đến mức không chỉ có tỷ lệ rating “khủng” gần 25%, phá vỡ kỷ lục trước đó của tác phẩm đình đám “도깨비” (Yêu tinh), mà còn đưa tên tuổi của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin trở nên rực sáng trên thị trường phim ảnh ở cả trong lẫn ngoài nước.

Thậm chí, sự kết hợp của hai diễn viên còn ăn ý đến nỗi cộng đồng fan hâm mộ chị đẹp Son Ye Jin đã không ngừng tích cực “đẩy thuyền” giữa cô và Hyun Bin, với mong ước nữ diễn viên xinh đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc sẽ sớm yên bề gia thất khi nay đã gần bước sang tuổi 40.

Tổng hợp từ Butter Popcorn

author-avatar

About Minh Thảo

Đến với tiếng Hàn như một cái duyên, đến với Hàn Quốc như một cơ hội. Hy vọng bản thân vẫn đang sử dụng tốt cơ hội của chính mình để ngày càng có thể khám phá rõ nét hơn về đất nước xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc này.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).